Help me! Em bị đau nhói mông trái, bại hẳn mông bên trái rồi ạ:((
Các mẹ ơi,
Hôm nay là bé nhà e được 24w3d. Cách đây mấy hôm, chính xác là từ sáng hôm thứ 6, em thỉnh thoảng bị đau nhói, đau giật đùng lên 1 phát cả 2 bên mông, những lúc ấy đau lắm...Bị đau cả ngày nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, tần suất 20-30p một lần.
Sang ngày thứ 7 cũng thế.
Sang đến chủ nhật thì dã man luôn, e chuyển sang đau cả vùng mông bên trái (bên phải ko đau nữa). Đau cả ngày luôn nhưng mà mỗi lần đứng lên ngồi xuống, nhất là bước cầu thang thì má ơi, e ko thể nào diễn tả được cái đau ấy. Nó ko đau kiểu ê ẩm mà cứ tự nhiên đau nhói 1 phát, rất dữ dội.
Và đến ngày hôm nay (ngày đau thứ 5) thì quá khủng khiếp đối với em... ngồi cũng đau, nằm cũng đau và đứng lên ngồi xuống thì cực hình quá, e ko đi hái hoa được nữa í...huhu
Tối qua mẹ e có rang gừng + muối cho e nằm trên đó, lúc đó có độ nóng của muối và gừng, e cảm nhận được ko chỉ đau cơ mà đau cả cái xương cụt, cái khe ở giữa 2 mông í ạ.
Cách đây mấy hôm, e có làm xét nghiệm máu, sắt, canxi thì kết quả tốt, ko thiếu gì các mẹ ạ.
Các mẹ có kinh nghiệm gì để giảm đau chỉ giúp em với, quả thực e ko chịu nổi nữa.