:Sad::Sad: hôm qua em đi khám , bác sỹ siêu âm bảo bé trong bụng em bị bé so với tuần tuổi.em nghe mà thương với bàng hoàng lo lắng quá


hiện tại em được 27 tuần mà được có 800gr


bình thường thì các bé khác phải được 1cân rồi


em cũng cố gắng ăn nhìu nhưng vẫn sợ là bé không hấp thu được mà toàn vào mẹ thì chết


làm như nào bây giờ ạ


thương con quá


nhưng trộm vía bé đạp cũng khỏe lắm ạ :Sad::Sad:


bác sỹ hẹn 1 tháng nữa đi khám lại , nhưng em cứ lo lo , 1 tháng nữa thì lâu quá , ko biết bé có tăng cân được không


nên em định 2 tuần nữa đi khám luôn, thà thừa còn hơn thiếu


:Sad::Sad: