Em là thành viên của 4rum đã lâu, từng đọc rất nhiều bài viết của các mẹ ở đây nhưng mà hôm nay mới có chuyện cần đến sự giúp đỡ của các mẹ đây ạ.
Số là em với người yêu em yêu nhau 2 năm rồi ạ. 29 tháng 7 này là tròn. Hai nhà cũng đi lại rồi, tính toán sửa nhà rồi các kiểu rồi, định ra Tết năm nay là cưới. Nhưng mà đúng là người tính không bằng trời tính. Đợt vừa rồi giận dỗi nhau tí chia tay, làm lành được vài hôm thì em mới nhận ra là chậm kinh 10 ngày 8-} Sáng nay ăn cái bánh mỳ xong mà thử vẫn 2 vạch đỏ chót. Híc, xem đi xem lại vẫn cứ là 2 vạch, mắt không nhầm được. Báo tin cho ny thì ông ý có vẻ vui với dặn mai thử lại rồi về thưa với thầy u =(( Em nằm mà lòng hồi hộp, lo lắng nhiều các chị ạ. Nhà ny em thì chưa sửa kịp, em thì đang đi học liên thông đại học, 2 nhà thì 2 tỉnh khác nhau!!! Bao nhiêu cái đang chờ nữa. Mẹ em mà nghe tin này chắc cạo đầu em quá :( bố em nữa chứ!!! Em k dám nói! Mà mới 23 tuổi, mang thai thế nào em còn chưa rõ những thứ nên ăn rồi cần kiêng rồi cần tránh rồi siêu âm như nào. Em đành nhờ các chị ở đây tư vấn giúp đứa em gái với. Bao h thì siêu âm được ạ? và những gì cần chú ý khi mới mang thai, và nếu được thì cách để nói với bm như thế nào để các cụ không điên lên :( em cảm ơn nhiều ạ!@};-