Em mang thai w14, hôm nay lần đầu tiên em bị hạ đường huyết khiến tay chân run lẩy bẩy, đứng không vững. Trước đó khoảng 1 tiếng em có dùng cơm trưa và uống 1 cốc 220ml sữa tươi. Em sợ quá liền nạp vào 3 trái chuối chín, 3 thanh chocolate, 1 miếng phô mai con bò cười và 1 cốc chanh đường. Vậy mà gần tiếng sau em mới cân bằng trở lại. Buổi sáng em vẫn uống Calcium và Vitamin như mọi ngày. Không hiểu có mẹ nào cũng từng bị giống em không? và vì sao lại bị như vậy, nếu thường xuyên có nguy hiểm không? Mẹ em bảo do em bé đang phát triển nên hút hết năng lượng của mẹ, mẹ cần phải bổ sung năng lượng để tích trữ...huhuh:Crying: