Nào các Mẹ cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé.


Em sinh bé đầu long. Đi siêu âm lần thứ nhất thì ở đấy mất điện lên không in được hình ảnh và các chỉ số thai .Lần thứ 2 đi siêu âm lúc đấy được 25 tuần.Thì dự sinh là 2/5.Em nhớ ngày kinh cuối của em là 25/7.Vậy mà đến bi giờ vấn chưa thấy bé iu ra chơi với em gì cả.Mồng 2/5 đi ăn với cả nhà thấy đau bụng đau lưng tưởng đẻ nhưng vẫn không thấy gì Bi giờ đi khám liên tục vì Sợ thai quá ngày nước ối cạn thì ảnh hưởng đến em bé nhưng Bác sĩ nói vẫn bình thường.Hay là em nhớ nhầm ngày ko biết nữa.Mà em thấy người vẫn khoẻ nhé đi lại bình thường thậm chí mọi người toàn bảo Chửa to mà khoẻ thế. Đi lại thoăn thoắt.Chị bác sĩ hay khám cho thì bảo Chưa thấy dấu hiệu tử cung mở.Có Chị nào giống em không?