Em đang trong tâm trạng rất buồn và lo lắng nên mong chị em có kinh nghiệm chia sẻ cùng em với.


Cách đây 2 ngày em dùng que thử thai và 2 vạch hiện lên chỉ sau chưa đầy 1 phút. Chu kỳ kinh cuoíi cùng của em bắt đầu vào ngày 7.11. Em hay bị chậm kinh, co khi lên đến 1 tuần. Vậy nên khi chậm 13 ngày em mới dùng que thử thai.


Em gọi điện ngay cho Bác sĩ để đặt lịch hẹn. Sáng hôm qua em đến và Bác sĩ dùng đầu dò âm đạo để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong Bác sĩ nói là không nhìn thấy gì bất kỳ một cái gì trong tử cung của em và bảo là em không mang thai. Bác sĩ của em cũng không nói gì đến thành tử cung dày hay mỏng, có dịch hay không có dịch gì cả. Sau đó y tá lấy máu của em để xét nghiệm.


Sáng nay em nhận được điện thoại từ phòng khám yêu cấu ngày mai em đến để lấy máu mang đi xét nghiệm ở bệnh viện. Bác sĩ còn cho biết sau khi kiểm tra thì thấy em có thai ở tuần thứ 7 rồi. Tuy Bác sĩ không nói rõ nhưng cũng ám chỉ rằng có thể em mang thai ngoài tử cung và trong trường hợp xấu thì em sẽ bị đưa đến bệnh viện ngay.


Em cũng đọc các câu hỏi và trả lời của các chị em liên quan đến văn đề này rôì nhưng những triệu chứng như: chảy máu âm đạo, đau vai thì em vẫn chưa thấy. Em chỉ thỉnh thoảng đau âm ẩm ở vùng bụng dưới, có lúc thi bên trái nhưng chủ yếu là ở bên phải. Bây giờ em chỉ biết nằm khóc và lo sợ thôi. Các chị em cho em lời khuyên với. Em cảm ơn rất nhiều.