E tham gia wtt cũng được 2 tháng rồi..e có nhiều điều muốn chia sẻ với mấy chị lâu lắm rồi nhưng e ngại ko dám nói ra.giờ e đang rất cần lời khuyên của các chị.chuyện của e là như thế này.e biết mình có thai lúc đó bé đã được 17w.e lo lắng và nói với bạn trai e.nhưng nhận lại 1 lời đáp trả.tuỳ e thôi .thích thì giữ .ko thì bỏ đi. A ta còn nói .nếu mẹ e mà biết thì nói là e quen nhiều người lắm .nên ko biết là con của ai. E hụt hẫng vì quen nhau đã được 5 năm.mà a ta đành long nói vậy với e…gia đình e nào giờ ko chấp nhận a ta…e ko biết giải quyết như thế nào.e quyết định nói với mẹ e tất cả mọi chuyện.mẹ e buồn và khóc nhiều lắm vì lâu nay e là đứa con gái làm cho gia đình ,dòng họ hãnh diện vì thành tích học tập và cách sống mà bây giờ lại như vậy…mẹ e khuyên e đi phá thai vì e ko co nghề nghiệp ổn định.e 21t và chuẩn bị đi thực tập thôi.chưa kể con e .sẽ có người cha ko thương ,ko wan tâm gì đến nó .rồi mặt mũi ba mẹ e để đâu khi có 1 đứa con gái chưa chồng mà lại có con .nghĩ vây e thấy tủi thân.nên e quyết định nghe lời mẹ.hôm đó hai mẹ con lên bệnh viện .làm xét nghiệm.siêu âm…và kết quả là bs nói e bị nhau tiền đạo.nếu bỏ thai thì có khả năng phải cắt bỏ tử cung .sẽ ko có kinh.ko có khả năng sinh con nữa...e và mẹ nghe mà nước mắt cứ tuôn..lo lắng ..lúc này e thấy thương mẹ e biết bao .hai mẹ con về nhà nằm rầu rỉ.khóc bù lu bù loa…sau đó e và mẹ lên mạng tìm địa chỉ khám thai của 1 bs làm phó giám đốc ở bv để bác hướng dẫn và tư vấn cho hai mẹ con…lúc đi trời mưa tầm tả..hic..hai mẹ con chờ cho hết người khám rồi mới xin gặp bs..bác nói giờ chưa nói được gì đâu đợi 21w đi siêu âm lại xem sao.xem bánh nhau có kéo lên ko.hai mẹ con lại lủi thủi ra về…chờ mãi bé cũng được 21w cũng đến ngày siêu âm..và kết quả là nhau bám mặt trước độ 2 thôi..ko phải nhau tiền đạo..e mừng lắm…dt về quê cho mẹ…sau đó e qua gặp bs khám thai..mẹ kêu e hỏi có thể bỏ dc ko…e hỏi bs ..bs nói bé có hình hài rồi..có tim rồi..tim bé đang đập nè .thôi để đẻ đi ,bỏ tội nghiệp nó lắm..nghe tim con đập mà lòng e quặn lại…e lại dt về cho mẹ..e nói dối là bs nói nhau bám thấp ko bỏ dc..mẹ nói vậy thôi con ráng đi..đi thuê phòng ở..rồii chăm sóc bản than..lâu lâu mẹ trốn ba xuống thăm con..( chuyện này chỉ có mẹ,bạn trai và e biết thôi các chị ạ..)…hic…hic…ơn trời bé cũng hiểu cho e..ko hành e gì hết.ngoan lắm.lúc nào nằm nghĩ lại ba của bé ..e cũng khóc..bé biết e buồn hay sao đó..lúc nào cũng đạp vào bụng như an ủi e..thương lắm chị ơi..suốt thời gian mang thai sau này ..a ta cũng ít lien lạc với e..chỉ có e chủ động lien lạc thôi mà a ta cũng ko them quan tâm gì đến đứa bé ..ko hỏi hang gì cả..rồi gần đây a ta nhắn tin cho e và nói “E ak lâu lâu a nghĩ lại a thấy buồn quá e oi...a nhớ là mẹ có lên tiếng là nếu e có con với a thi me nuôi chứ ko gả cho a e ak,,,me e chê nhà a nghèo đó e”” a ta làm e suy nghĩ nhiều lắm..ý a ta muốn gì hả mấy chị?????????????????
Giờ e được 36w rồi..e muốn sinh mổ ở tuần 37_38 .có được ko hả mấy chị. ??? vì gần tết rồi e phải về quê vì e nói dối với ba là e đi thực tập tết e mới về..hic..e muốn sinh sớm vì có thể ở bên con dc 1 tháng..mà e sợ sinh xong bụng e to quá ..e sợ mọi người biết quá..hiccccc…e ko biết sao ???