Em sắp đẻ mà đầu ti cứ tụt mút vào trong, mẹ em bảo nặn sữa cho con bú vừa đau mà vòng 1 cũng xệ thành mướp ☹☹☹
Các mẹ ơi, chuyện hơi tế nhị mong các mẹ tư vấn giúp em với ạ! Em mang bầu được 8 th.á.n.g, sắp sinh em bé rùi nhưng mà đầu ti của em từ thời con gái đã bị tụt vào trong. Khi mang bầu em nghe mẹ bảo là chịu khó ve ve cái đầu ti và kéo ra nếu không thì con em sau này sẽ khó mà bú được.
Em nghe vậy thì hoảng nên ngày nào cũng ve đầu ti và kéo ra nhưng nó chỉ nhô ra được một nửa thôi ạ, giờ vẫn còn một nửa chưa ra được. Tình hình này đến lúc sinh nó vẫn không ra hết thì em bé không bú được, em lo quá.
Mà cái này như di truyền ấy các mẹ, trước đây mẹ em cũng bị vậy, hai chị em của em cũng không mút được sữa nên mẹ phải nặn sữa ra cho uống, thời đó thì chưa có máy hút đâu ạ! Mẹ em bảo đau lắm mà vú sau này cũng xệ thành mướp luôn >