Từ ngày có thai đến giờ, không 1 ngày nào là đầu óc em được thanh thản . mặc dù mọi chuyện đối với em vẫn xuông sẽ . gia đình êm ấm . chỉ có điều là chồng em đi làm xa . 2 ngày nữa là về rồi
Hôm nọ em đi khám thai . có nói bs là em hay nghĩ lung tung . bs nói em nằm trong trường hợp tinh thần ko thoải mái khi mang thai . dặn em đừng suy nghĩ nhiều . em đã làm đủ mọi cách . từ đọc truyện , xem tivi , nghe nhạc .... mà vẫn ko thấy vui . suốt ngày cứ lo cho chồng . cứ nghĩ đến những điều xấu xảy ra cho chồng cho con thôi . giờ em không biết làm sao nữa . mà bị như vậy em lại hay gây chuyện với chồng em lắm .
Các mẹ có biết cách nào ko giúp em với . vì bây giờ đầu óc em như 1 mớ bòng bong . chẳng biết đường mà gỡ . mà cũng ko biết rối chỗ nào . giờ em phải làm sao đây các mẹ . cho mẹ con em được thoải mái đến ngày vượt cạn đây .em cám ơn các mẹ nhiều lắm