hôm 26 em qua phường tiêm phòng mũi 2,thai em 7.5 tháng bác sĩ kêu tim thai tốt, xòe bàn tay ra hồng hào hỏi có uống sắt ko , em kêu có, bác sĩ bảo tốt
Nhưng thực ra từ hồi có bầu em chưa uống viên nào,nhưng em ăn rất khỏe,thịt lợn thịt bò ngày nào cũng ăn, chỉ ít ăn tôm cá hải sản thôi
Xong hôm qua, buổi sáng ngủ dậy em bị đau hết 2 lòng bàn chân ( bình thường ko có sao ) em có ăn sáng rồi đi chợ, đi vòng vòng 1 lúc em thấy choáng đầu, đầu ko nhức , chỉ mất tỉnh táo, thấy mắt mũi cứ hoa lên, nghe mọi người ở chợ nói mà em cứ đứ đừ ra, em đi đc 1 đoạn nữa đứng lại mua đồ ăn thì em kêu um lên là choáng quá, em bảo bà bán hàng nhanh lên nhanh lên ,để em về . bà ấy cứ kì kèo 1 ,2 nghìn nên em đi luôn, đi như người say rượu đc 3 bước em ngã đập cả bụng và mặt xuống đừong, xỉu luôn tại chỗ cái này bà bán hàng kể lại
Bà sợ quá hô mọi người xốc mỗi người 1 bên nách đưa em vào trạm y tế phường
Lúc em xỉu em chẳng biết ngã xuống cống hay chỗ nào đó bẩn lăm, bị xước chân tay,sau bác sĩ cho em uống sữa, em mới tỉnh dần nhưng thấy khó thở và tức ngực quá
1 lúc sau em ngồi đc dậy
Em tính để 2 ngày nữa lên viện sản siêu âm và coi đủ các thứ chờ ngày đẻ luôn
chứ qua chỗ siêu âm tư bác sĩ chỉ cho em xem em bé xong lúc nào cũng kêu tốt, chứ giờ ở phường ng ta kêu em bị thiếu máu nên tụt huyết áp
em cũng lo quá, có mẹ nào bị như em chưa thì chia sẻ kinh nghiệm với em nhé