Các chị ơi, bà chị em đang trong tình trạng dở khóc dở cười thế này. Post lên đây để các chị tư vấn ạ.


Chị em đi tập trượt patin được 2 ngày, mà các mẹ biết rồi đấy, trượt patin là ngã kiểu nện thẳng mông xuống đất và kiểu ngã bầm dập ấy ạ. BÀ ấy về nhà người đau ê ẩm, lưng thì đau ko cúi nổi. Nhưng mà thêm những biểu hiện khá lạ khác là ngực căng và tức được hơn 1 tuần và cứ đau âm ẩm ở bụng dưới. Dùng que thử thì thấy vạch thứ 2 mờ mờ xuất hiện.


Tuy nhiên lại sốt 2 hôm nay rồi, lúc nào cũng trong tình trạng sốt nhưng lại rét, sợ gió


Bà ấy đang băn khoăn không biết là có thai chưa, và liệu việc ngã như vậy cũng như sốt thì có ảnh hưởng gì đến thai ko( trong trường hợp nếu có)


Các bố các mẹ thông thái tư vấn giúp em vụ này với. Bà ấy đang nằm bẹp ở nhà, rên rỉ, mà em chả có tí kinh nghiêm nào.