Tình hình em bé nhà em được 31w rồi. Hơn 1 tuần nay, đêm nào ngủ em cũng gặp ác mộng các mẹ ạ. Đặc biệt em toàn mơ thấy chuyện em đi đẻ, hôm thì đẻ thường, hôm thì đẻ mổ. Em sợ lắm, sáng dậy người cứ nặng trĩu. Em còn chẳng dám tâm sự với chồng vì sợ ông xã lo. Mà đêm nào cũng thế thì cả ngày em lâm vào trạng thái lo lắng, bồn chồn và mệt mỏi. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này giúp em với. Có thức ăn hay mẹ nào giúp bà bầu ngủ ngon chỉ cho em với ạ? Còn hơn 2 tháng nữa sinh bé mà đêm nào cũng thế này thì em không chịu nổi mất