Em biết các mẹ đang sắp sinh và chắc chắn cũng như em mấy tháng trước, chỉ lo không đủ sữa cho bé tu ti. Mà đẻ xong cũng không được dùng máy tính ngay nên em cũng chẳng tham khảo được gì. Nên em vào đây, lạch cạch 1 tẹo để mẹ nào chuẩn bị sinh thì còn nhớ được tí kinh nghiệm của em. Đơn giản, dễ làm.


Em đã rơi vào tình trạng bé cứ khóc hoài vì mẹ thiếu sữa. Và đã được mẹ em làm cho một món cực kì dễ làm, lại còn ngon miệng nữa, chỉ mất khoảng 15 phút thôi.


Các mẹ mua 1 quả đu đủ xanh, về dùng nạo, nạo thật mỏng, như món bí băm nấu thịt ý. Sau đó cho vào nồi đun kĩ cho nát nhừ. Rồi cứ thế măm măm, hoặc uống nước. Hoặc mẹ nào lười như em thì cho vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn ra, uống ực 1 cái là xong. 3 tiếng sau, sữa về ầm ầm.


Em đã thử nghiệm rồi, cứ khi nào thấy in ít sữa, làm ngay như thế là ok liền. Thế nên bé Sâu dạo này trộm vía cũng ít khóc vì tu ti hơn đấy ạ.