Đây là lần đầu mang thai nên còn ngu ngơ không biết gì mong các mẹ thông thái giúp mình với,mấy hôm nay phía bên phải ngay dưới đường chân ngực bắt đầu từ giữa ngực qua bên phải khoảng 2 đốt ngón tay và đi xuống khoảng 1 đốt ngón tay,chu vi vòng tròn đó đau kinh khủng,mình không thể đứng hay ngồi được luôn á,ngồi lâu 1 tí là chỗ ấy kéo căng đau nhức như từng xớ thịt bị xé ra vậy đó,nằm nghĩ thì không thấy đau nếu nằm ngửa chứ nằm nghiêng 2 bên cũng đau kinh khủng,mà công việc mình không thể nghĩ nằm ở nhà cả ngày được,thậm chí khi mình lấy tay xoa xoa chỗ đó thì cảm giác tê và nóng nhức lắm ,thậm chí thở mạnh ra cũng nhói đau nữa á,:Crying:cả ngày đi làm về tối có khi không đi thẳng lưng được mà gập người lại đi thì còn chịu được,mình có uống thuốc giảm đau tylenol và chườm nóng lên chỗ đó mà vẫn không ăn thua gì cả,và càng ngày càng dau hơn,giờ mình mà ngồi khoảng nữa tiếng là chỗ đó đau tê luôn,mà hẹn bác sĩ phải đến thứ 3 mới gặp được,mà từ đâyy đến thứ 3 chắc mình không chịu đựng nổi nữa rồi,chồng mình bảo chắc do em bé pt nên em bị đau như thế,nhưngmình hỏi mọi người xung quanh mình từng có con không ai đau như thế cả,:Surprise:mẹ mình thì bảo chắc do mình tăng cân hay thai pt nhanh nên da mình đàn hồi không kịp nên đau,nhưng 22 tuần rồi mà mình đã tăng được kg nào đâu,vả lại mình còn sút hơn 1 kg so với lúc mình chưa có thai mà,bụng mình vẫn chưa thấy mà,ai nhìn kỹ lắm và cách mình ngồi thì họa may nghi ngờ mình có thai thôi,nhưng tuần thứ 19 đi sa thì bs bảo thai pt bình thường vả lại nếu do thai pt thì phải đau cả 2 bên phải không? chứ đâu thể đau 1 chỗ bé tí như vậy được,có người thì bảo chắc do chân e bé chận chỗ đó nên bị đau,nhưng mỗi khi em bé máy thì mình cảm nhận tít dưới bụng dưới ,chưa khi nào mình cảm nhận được em bé đạp hay move cao qua khỏi rốn thì làm sao mà chân bé chận tít trên ngực được,có mẹ nào đã từng bị như em chưa ,hay ai có thể đoán em bị làm sao không:Crying:,có cách nào hay uống cái gì để bớt con đau không,chắc không chờ đến khi gặp bs được á,gọi điện hỏi thì bs cũng không đoán ra bị gì kêu uống thuốc giảm đau và ngâm mình trong nước ấm coi có đỡ hơn không mà thôi,và mình cũng đã làm theo rồi vẫn không có kết quả đau vẫn hoàn đau mà mỗi lúc 1 nặng hơn,và nói mình neu đau nhiều thì cứ vào phòng cấp cứu(:Surprise:)bs sẽ kiểm tra và biết bệnh gì(nhưng nghe nói đi cấp cứu thì tốn tiền lắm)và chồng mình bảo chắc do mình qua nhạy cảm với các cơn đau nên thấy nó kinh khủng như vậy,:Worried:mà mình không thể nằm trên giường 24/7 được mình phải đi làm vì chỉ mình làm kinh tế cho cả gia đình hiện nay mà thôi,vì chồng mình còn 1 năm nữa mới học xong.Mong tin các mẹ gấp ah:Crying: