webtretho



Ngồi săm soi mấy vết rạn da trên đùi bỗng nhớ đến chị My, trước là quản lý tại Vuông Tròn Spa, giờ đã là mẹ bé Dumy rồi. Nhớ lúc chị còn mang thai em Dumy, cả spa vui chưa hết nỗi thì ngày nào cũng phải nghe bài "rên" đau của chị
:|
Chả là mẹ Dumy bị đau bao tử, có thai lại đau hơn nhiều, ngày nào cũng than đau, nhưng đau thì đau, mẹ Dumy vẫn rất chịu khó chă
m sóc da dáng trong suốt thai kỳ nên trông chị có thai mà da dẻ trắng hồng, không thấy dấu hiệu gì của nám sạm, mắt đen lay láy, môi cũng hồng hào hơn trước.



Nhớ thời gian đó, khách nào đến Spa cũng khen chị có bầu đẹp ra, mà thật, có bầu đẹp ra quá chừng quá đất, khen xong thì thể nào cũng hỏi bí kíp, vậy là ngày nào chị em Vuông Tròn cũng được nghe ra rả bí kíp chị truyền cho khách: DẦU DỪA.



Mình nghĩ DẦU DỪA không phải là bí kíp gì ghê gớm, chỉ cần lên mạng search vài ba từ khóa là chị em tìm được đầy đủ cả cách làm cho đến cách sử dụng, hiệu quả ra sao, điều mình muốn nói ở đây là cách dùng của mẹ Dumy, giống như có tình yêu và niềm tin mãnh liệt với dầu dừa ^^, chị mua dầu dừa của Vuông Tròn rồi chiết ra cái lọ be bé, ngày nào cũng mang theo, lâu lâu ngồi cạnh chị lại thấy chị lấy dầu dừa bôi bôi lên môi, bôi bôi lên chân mày, rồi bôi bôi lên lông mi, ngày nào cũng thấy chị làm mấy bận, chị còn nói ngày nào trước khi đi ngủ chị cũng lấy dầu dừa xoa bụng, xoa đùi và vùng ngực hết, không nghỉ ngày nào từ lúc bắt đầu mang thai. Ấy vậy mà đúng thật, chẳng thấy da chị rạn miếng nào, dù Dumy sinh ra hơn 3kg, còn cặp lông mày đặc trưng mọc lỗ chỗ cũng mọc dày đều hơn, cả lông mi cũng dài thêm mấy tí. Rất thần kỳ!



Rạn da là vấn đề khó trị nhất, lại gây mất thẫm mỹ rất cao, vậy nên chị em mình ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh, hãy phòng chống rạn da ngay từ khi bắt đầu mang thai cho đến hết thai kỳ nha, dầu dừa thì không hiếm nhưng hãy tìm nơi đáng tin cậy để mua được dầu chất lượng tốt nhé, điều duy nhất phải làm nữa là chăm chỉ thực hiện hàng ngày thôi.



Mong chị em không phải đau đầu với những vết rạn da đáng ghét nữa :)