Con ơi. Mẹ nhớ con lắm, nhớ cái cảm giác nhẹ nhàng nhẹ nhàng vì trong mẹ đang có một em bé đang lớn. Dù con còn bé, nhưng hôm nào mẹ cũng tự ngẫm trong đầu nói chuyện với con.
huhu. Sao mẹ lại mất con cơ chứ, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp mà. Chỉ trong 2 tuần không siêu âm, đợi 2 tuần để nghe tim thai của con. Mà mẹ ko đc nhìn thấy con nữa rồi.
Cái đêm hôm đó mẹ tuyệt vọng, bố con buồn lắm con ạ. Vì bố mẹ mong sự xuất hiện của con đã 1.5 năm nay rồi. Giờ con mất rồi, bao giờ bố mẹ lại có được con đây. Tới giờ mẹ vẫn chưa quen cảm giác không còn con ở trong bụng, vẫn còn thói quen đi lại nhẹ nhàng. Huhu.
Mong con sớm được đầu thai con nhé, nếu có thể hãy quay trở lại làm con của bố mẹ nhé! Và hứa với mẹ là thật mạnh khỏe, mạnh khỏe ở bên bố mẹ con yêu nhé!Hoặc phù hộ cho bố mẹ sớm có con, và đó sẽ là em của con. Bố mẹ yêu con rất nhiều! Đau lòng quá con ơi. Yêu và nhớ con!