Các mẹ ở đây cứu em với, em có cảm tưởng như sắp liệt một bên chân rồi. Từ hôm qua tới giờ phần khớp chân (đoạn ở háng + một nửa khu vực xương mu bên phải) bị đau buốt khiến em mỗi lần cử động đến khu vực đó là là đau đớn chảy nước mắt. (khi đi thẳng thì ít đau hơn)


Lúc nằm hay ngồi mà muốn chuyển mình thì em cứ phải nghiến răng ken két hoặc phải nhờ ông xã bế thì mới nghiêng mình được. Em đoán là do thai nặng đè vào dây thần kinh nhưng thế này thì đáng lo quá, chẳng lẽ còn 4 tuần nữa mà nó cứ như vậy, thậm chí còn nặng hơn thì em thành người liệt ah.:Crying::Crying::Crying:


Em đau quá, không tự trở mình được nên đã đi nằm rồi lại ì ạch lên đây xem có mẹ nào bị giống em hoặc tư vấn giúp em xem nên vận động thế nào. :Crying::Crying::Crying:, đau lắm đây này...