Đặt tên con bị trùng với người đã khuất. Giúp em vơi các mẹ ơi
Các mẹ ơi tư vấn hộ gia đình em vụ này với.
Thằng cu nhà em năm nay được 1 tuổi rồi, đã làm giấy khai sinh cho cháu, hồi đầu đặt tên như thế thì ko ai có ý kiến gì, đã gọi điện về hỏi ông bà ở Que va duoc ong ba thong qua. Giờ tự dưng ở đâu ông Nội cháu gọi điện bảo tên thằng cu nhà e bị trùng tên với đứa con của một ông chú trong họ( con chú này Đã mất lúc 3 tuổi). Đến khổ các mẹ ạ, không biết thì không sao nhưng biết rồi nó cứ lấn cấn sợ sợ sao ấy. Vì vậy e hỏi các mẹ mấy việc thế này:
- nhà em có Cần thiết phải đổi tên cho con không( vì tên này của cháu mình rất thích, và cũng làm giấy khai sinh cho cháu rồi giờ làm lại cũng mất công, hơn nữa cũng vô họ làm lễ ở quê cho con, rồi gửi chùa cho con theo tên cũ rồi, giờ mà đổi tên là phải làm lại hết hay sao).
- Nếu không đổi tên thì có cách làm nào khác để mình yên tâm không ạ.
Vợ chồng em cãi nhau cả tối rồi mà vẫn chưa đi đến quyết định. Ông xã em thì quyết đổi, còn em thì chưa muôn lắm.hic không biết sao giờ, rất mong các mẹ thông thái giúp em.