Nhà 10 mẹ Bin đã xin phép Mod cho mở tiếp phần 10, rất thích con số 10 nhé, hí hí :Smiling::Smiling::Smiling:


Đã đi trước các mẹ rùi, thay mặt các mẹ đi trước, chúc các mẹ đi sau mẹ tròn con vuông, lúc nào cũng hỉ hả, cười vui như trúng số, khi nào sinh xong nhớ SMS cho 1 mẹ nào trên này để các mẹ thi nhau chúc mừng, thi nhau chờ đợi được đọc Nhật ký vượt cạn....


:LoveStruc: Chúc các mẹ đi trước nuôi con thật ngoan, chăm ghé vào đây truyền đạt kinh nghiệm!


:LoveStruc: Chúc các mẹ giai đoạn 3 tháng cuối này hãy yên tâm tận hưởng những ngày "tự do" và sắp sẵn đồ đạc, khi chuông điểm là alê hấp lên đường.


:LoveStruc: Chúc các bé đúng ngày đúng tháng thì ra, mẹ có kêu mệt cũng kệ, cứ khi nào hoàn chỉnh, thích thú với cuộc sống không cần Tập thở thì ra nha các con :Rose:


:rolleyes: Ah quên, các bé nào nghịch ngợm bị rau quấn cổ thì mau mau gỡ ra cho các mẹ yên tâm.


Còn các mẹ cứ ăn uống tẹt ga chuẩn bị tinh thần kiêng khem - khổ lắm đấy:LoveStruc:


Còn đây là nhà số 09: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=9097879#post9097879:Rose: