Có mẹ nào như em ko? 3,4 hôm nay em bị đau đầu dữ dằn. Cứ chiều đi làm về là đau đầu từ thái dương lên đỉnh đầu, đau như muốn lung lay não ra. Thấy bảo có bầu đau đầu là chuyện bình thường, nhưng ai lại đau triền miên ngày này qua ngày nọ, đã vậy qua em còn bị đau cả đêm mất ngủ luôn. Em nghĩ bị thiếu máu, máu ko lên não được nên em bỏ gối ra, ko kê đầu cái gì nữa thì thấy nó giãn giãn ra và ngủ đc tí. Nhưng nay đi làm vẫn nhưng nhức đau, khổ vô cùng tận. Hay tại em bị thiếu máu, thiếu chất nên vậy? Em bị nghén nên ko ăn được cơm, toàn ăn linh tinh chống đói, nhưng trộm vía là em vẫn tăng cân, đc hơn 11 tuần em tăng gần 2 kg so với trước. Em có bị bệnh gì ko? Em lo cho em bé trong bụng quá, ko bít nó có ảnh hưởng gì ko? :'(