Hôm qua e mới đi siêu âm về các mẹ ạ. Mà buồn 1 nỗi là bé nhà e 35w1d mà bsi siêu âm đc có 1.890gr thôi. Quá còi luôn phải không các mẹ? Tại cả tháng nay e bỏ không uống sữa bầu rồi. Ăn uống thì cũng thất thường vì ngày ở nhà có 1 mình có gì ăn nấy, tối về có vk có ck ăn mới ra ăn thôi ạ. Ai dè siêu âm xong mà e tái mặt cái tội ăn uống không đầy đủ, mà cả đêm qua em cứ trằn trọc nằm suy nghĩ cho con rồi khóc, chỉ sợ đẻ con ra bé quá thì tội con lắm. Mà e lại bầu con so chị gái e bảo con so nên không đủ 40 tuần đầu chỉ 38 tuần là sinh rồi. Giờ còn có 3 tuần thôi em biết làm sao cho con sinh ra không dưới 2,8kg đây ạ. Huhu em đau đầu lắm rồi!