Hơn 1 tuần nay con em đã máy rõ rồi, mặc dù chưa đến mức làm bụng mẹ lệch về 1 bên nhưng mà khi nào con nhúc nhích là mẹ vui lắm. Nhưng sao hôm nay từ sáng đến giờ chưa thấy có trận nào kịch liệt nhỉ? Cũng có lúc nào đó em cảm thấy có 1 cái thôi, nhưng mà đó là cảm thấy thế, định để ý để theo dõi lại thì lại chưa thấy cu cậu làm gì. Em vừa lo vừa cầu Trời khấn Phật phù hộ cho con em khoẻ mạnh, phát triển tốt. Em như con chim 1 lần bị gẫy cành nên giờ sợ lắm, mong cho con từ giờ đến chiều máy khoẻ lên để mẹ yên tâm. Cách đây 3 hôm cũng có bị như thế này rồi nên em đang hi vọng, vừa mới siêu âm tuần trước rồi nên hôm nay nấn ná chưa muốn đi, định để tuần sau đi khám luôn. Có mẹ nào có cảm giác như em mà đã qua rồi không ? Cho em ít lời an ủi với, em lo quá!!!