Các mẹ ơi, em hiện đang có thai đc 6 tháng. Chắc là Bé trai nghịch nên đạp dữ dội lắm. Thông thường, em bé đạp vào bsáng (9h30 - 10h30), buổi chiều, và buổi tối + trước khi đi ngủ. Nhưng đêm hôm qua em không tài nào ngủ ngon được với bé. Bé đạp vào ban đêm, em đang ngủ mà giật mình thon thót mấy lần, làm ông xã cũng giật mình theo. Bé nhà em đạp mạnh lắm, khoảng 2-3h đêm đạp 1 lúc, rồi đến 5h sáng lại đạp nữa, hic, làm em đêm thức giật mình mấy lần, đến gần sáng coi như tỉnh luôn. Hic, nằm mà ko ngủ được nữa. Em bé đạp hối thúc ghê quá. Em không biết việc con đạp "không đúng giờ" như mọi khi như vậy có vấn đề gì không? hay là chuyện bthường? Sáng nay và chiều nay, con lại vẫn đạp như mọi khi, các chị ạ.
Con mà cứ đạp vào ban đêm thế này, chắc em phờ phạc đi quá. Mất ngủ có 1 đêm qua mà sáng nay trông em đã phờ phạc rùi. :Sad:
Hơn nữa, em thấy mọi người nói là phụ nữ mang thai nên nằm nghiêng, nhưng em thấy nằm nghiêng con cũng đạp nhiều lắm. Nằm nghiêng bên nào, con lại đạp dội xuống giường ở bên đó. Hic, làm em bối rối ko biết nên làm sao nữa? Chỉ lo con đạp xuống giường rồi chân con yếu như vậy quẹo chân mất :(. Nên em lại nằm ngửa, để dù cho con đạp thì cũng ko sợ rằng con bị đau. Hic, em chẳng biết làm sao nữa:(...