Chào cả nhà, hiện giờ e đang buồn thỉu buồn thiu, mong các mẹ chia sẻ và cho e kinh nghiệm với. E đi siêu âm từ tuần 18 con đã còi hơn chuẩn nhưng bsi bảo vẫn được, nhưng đến hôm 22t4 ngày con được có 410gram, bsi bảo còi quá, chiều dài xương đùi cũng ngắn 22t4d mới được 32 thui, mặc dù e và chồng rất cao to, chồng e 1m78 e thì 1m67, ăn ko hấp thụ vào con gì cả, e thì tăng 7kg rùi, e ăn rất nhiều và cũng khá đầy đủ nhưng có lẽ e ăn chưa khoa học, hay tại con e thật sự ko hấp thụ được. Các mẹ bảo e nên làm thế nào bây h? Có mẹ nào giống như e ko? E lo đến lúc sinh con lại bé quá thì buồn lắm. Hic.