Chào các chị


Em định gộp vào topic có thai lần đầu nhưng vì tình hình nghiêm trọng quá nên em phải mở riêng để mong các chị tư vấn


Em có bầu đước 8 tuần rồi nhưng không ăn uống được gì. Em cũng là người rất cẩn thận nên em đã hoàn toàn bỏ hết công việc chỉ ở nhà ăn nghỉ, tĩnh dưỡng thôi, không dám đi làm nữa. Trước đây sức khỏe của em rất tốt, ăn uống rất khỏe nhưng từ khi có bầu em ăn gì cũng không thấy ngon miệng và không thèm ăn bất cứ một thứ gì. Ăn xong thì thấy cứ bị tức tức ở bụng. Nói là không ăn được gì nhưng em cũng cố gắng ăn rất nhiều hoa quả mặc dù một ngày em chỉ ăn được 1 bát cơm. Em kiểm nghiệm lại chế độ ăn của em không có vấn đề gì vậy mà em thường xuyên bị ngất, khó thở vì bị hạ đường huyết do đói.


Các chị xem hộ em chế độ ăn của em có vấn đề gì không với. Nếu để tình trang này tiếp diễn thì không những nguy hiểm cho cả em va cả baby nữa. Em lo lắng lắm.


Sáng (9h ngủ dây) uống 1 cốc sữa bà bầu, ăn sáng 1 bắp ngô (Có hôm thì thay bắp ngô bằng 1 quả trứng ngỗng hoặc gà tần), 1 quả chuối, 1 đốt mía (em không dám ăn nhiều mía vì sợ mía có nhiều đường), 1 quả măng cụt, 1 cốc nước cam. Sau đó uống 1 viên obimin.


Trưa (11h) đói vàng mắt (chân tay run rẩy, khó thở, không ngồi đươc, phải gục xuống bàn, không làm được viêc gì). Mẹ nấu tạm một bát phở, ăn được nửa bát, sau đó ăn tiếp 1 đốt mía, 2 quả măng cụt, 1 cốc sữa chua.


Chiều (3h) đói vàng mắt (chân tay run rẩy, khó thở, không ngồi đươc, phải gục xuống bàn, không làm được viêc gì). Tiếp tục ăn 1 bát phở hoặc một cái đùi gà. Đi ra chợ, lại tiếp tục bị sỉu ở chợ do hạ đường huyết (đã bị 2 lần), phải ngồi ăn tạm cái kem rồi mới tiếp tục lê lết về nhà


Tối ăn một bát cơm, đi bộ 3o phút, sau đó uống 1 cốc nước chanh


9h đi ngủ, trước khi đi ngủ uống thêm 1 cốc sữa bà bầu


12h đêm bắt đầu tỉnh giấc vì đói quá khôgn ngủ được.


Tóm lại một ngày em chẳng làm gì, chỉ ăn, ngủ, đi bộ thế mà cứ sỉu lên sỉu xuống thế này em không biết làm sao cả.


Ngoài ra sao em mới có bầu 8 tuần mà cứ ăn vào là em thấy tức tức ở bụng là sao nhỉ?


Em đã đi siêu âm một lần và bác sỹ bảo thai binh thường. Tuy nhiên, em thấy mọi người trên này bảo nên đi khám chéo vì không nên chỉ tin vào một bác sỹ. Em có nên đi khám thêm bác sỹ nữa không? Em đang băn khoăn muốn đi khám nhưng lại sợ siêu âm nhiều thì có tốt cho baby không nữa.


Em đã đi xet nghiệm máu và đưa kết quả cho bác sỹ và bác sỹ cũng nói là không bị thiếu máu


Rất mong các chị tư vấn cho em một chế độ ăn hợp lý để em có thể thoát khỏi tình trạng khủng khiếp này. Em đang lo lắng lắm. EM xin cảm ơn các chị rất nhiều