Có người đến tận nhà lấy nước tiểu mẹ mang thai. Có mẹ nào gặp trường hợp tương tự không?
Các mẹ ơi, 2 tuần trước em đi khám thai ở BV PS Hà Nội, thai được 8 tuần. Lúc ra cửa phòng khám có cô mặc áo blu trắng ngồi ở bàn trước cửa gọi lại hỏi thông tin thai, địa chỉ, điện thoại... Em cứ nghĩ là họ hỏi để tiếp thị sữa hay gì đấy... Mấy hôm sau tự dưng có người gọi điện đến nói ở BV PSHN (sau lại bảo ở Trạm y tế phường), đến để lấy nước tiểu của em để xét nghiệm, lại hỏi: thế hôm trước BS không nói gì à?...
Em mới lần đầu nên cũng không hiểu chuyện gì nên đồng ý. Cô đó đưa cho em 1 cái bô, 1 cái phễu, 1 chai lavie rồi nói: Cứ lấy hết nước tiểu từ 7h tối đến 7h sáng, đổ vào cái chai đó để xét nghiệm. Em đã làm thế mấy ngày rùi, nhưng cũng không thấy cô đó nói kết quả xét nghiệm thế nào. Em thấy lạ là nếu xét nghiệm thì cần gì lấy nhiều thế, mà ngày nào cũng lấy, lại nói lấy đến tận tháng thứ 5 cơ. Ngày nào cũng đi tiểu vào cái bô vậy, rùi lại đổ vào chai, em thấy bất tiện lắm.
Vậy có mẹ nào gặp trường hợp tương tự không, tư vấn giúp em xem có cần thiết làm vậy không?