Các mẹ ơi giúp em với, hôm qua em có hỏi về vấn đề xông hơi trên diễn đàn mà chắc cuối tuần nên các mẹ bận nghỉ ngơi không trả lời em được, sáng nay em thấy người vẫn còn mệt mỏi ớn lạnh, rồi đau cổ và vai nữa, thế là ra vườn ngắt vài lá bưởi, lá chanh, lá sả cho vào nồi nấu rồi xông, em chỉ dám xông chưa đầy năm phút thôi, vừa ra mồ hôi trán là thôi liền, nhưng mà xông xong thì bây giờ lại sợ, huhu, liệu bé có làm sao không các mẹ ơi cứu dùm em với, hay em phải đi siêu âm lại cho chắc ăn đây, thật tình bệnh thì mệt 1, nhưng nghĩ đến chuyện ảnh hưởng đến con thì mệt 10.