Với nhiều người vợ khác, chắc hẳn sẽ nhảy dựng lên vì chồng muốn lấy tên người cũ đặt tên cho con gái. Nhưng tôi ngược lại, tôi đồng ý với anh.



Xin nói rõ tôi không phải là người vợ quá cao thượng hay quá yêu chồng, sợ chồng, quá phụ thuộc vào chồng nên bỏ qua cảm xúc của mình. Không, tôi không thuộc típ phụ nữ đó, mà tôi chỉ là người hiểu chuyện.



Thú thật, khi mang thai con gái đầu lòng cũng như nhiều người khác tôi đã háo hức lên mạng chọn biết bao tên hay, tên đẹp để đặt tên cho con gái với hy vọng bé con có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Tôi hí hửng đem những cái tên mình “sưu tập” được ra khoe với chồng để cả hai cùng chọn. Nhưng anh không hào hứng mà bảo với tôi rằng:




Tôi đã rất sốc khi chồng đề nghị được đặt tên con gái theo tên người yêu cũ. Ảnh minh họa




- Trước giờ anh chưa xin em điều gì, nhưng giờ anh có thể đặt tên con là X. – tên người cũ của anh được không?



Thật sự khi nghe điều này tôi rất sốc và lặng đi trong vài giây, nước mắt bắt đầu lưng tròng nhưng tôi không khóc. Tôi cũng không vì điều này mà nhảy dựng lên quát mắng, nhiếc móc anh này nọ dù tôi có quyền làm điều đó, bởi lẽ anh đã khiến tôi tổn thương. Tôi chỉ nhẹ nhàng hỏi anh lý do vì sao? Anh không giải thích gì nhiều, chỉ nói rằng tôi hãy tin giờ đây tôi với con là tất cả của anh, nhưng mối tình đầu đó là những ký ức trong sáng, đẹp đẽ mà anh muốn rất muốn gìn giữ nó trong đời mình, vậy thôi chứ không có ý gì khác.



Tôi có nên tin là anh thật lòng với mẹ con tôi mà không có ý gì khác với người cũ? Tôi đã từng nghe rất nhiều người nói về trường hợp này, ngoài đời thật có, báo mạng có và hầu hết các bà vợ đều có phản ứng chung là nhảy dựng lên với chồng, phản đối đến cùng. Liệu tôi có nên phản ứng giống họ?



Sau một đêm thức trắng suy nghĩ tôi đã đồng ý đề nghị của anh một cách vô điều kiện, đặt tên cho con gái tôi trùng tên của người cũ. Có lẽ bạn sẽ nói tôi sao mà ngốc, sao mà hiền thế, nhưng tôi có lý lẽ của riêng mình.



Lý do tôi chấp nhận chuyện này chỉ bởi đơn giản tôi tôn trọng những gì thuộc về quá khứ của chồng, và đó cũng là cách duy nhất để tôi “gột” cái tên ấy ra khỏi ký ức xưa cũ để cùng anh viết lại trang đời mới với “người mới” là đứa con gái sắp chào đời của chúng tôi. Nhưng hơn hết tôi tự tin vào bản thân mình, tin vào tình yêu của chúng tôi. Hà cớ gì tôi lại phải hờn mác, ghen tuông, hủy hoại hiện tại đang tươi đẹp của mình phía trước vì cái tên đã rất cũ trong quá khứ đó của chồng chứ, mọi người thấy có đúng không?



Có thể trong trường hợp này cách xử lý của tôi là một ngoại lệ, cho chồng dùng tên người yêu cũ đặt tên cho con gái nhưng tôi không hối hận về quyết định của mình. Tôi thấy mình đã đúng khi anh ngày càng yêu thương, tôn trọng tôi hơn và sống rất có trách nhiệm với con gái. Giờ chúng tôi đang chuẩn bị chào đón đứa con thứ 2, anh vẫn vậy, vẫn yêu thương và chu đáo với tôi như ngày nào và tuyệt đối không bao giờ nhắc về người cũ với tôi lần nào nữa.



Qua câu chuyện của mình tôi không khuyến khích mọi người thỏa hiệp với đề nghị của bạn đời về việc dùng tên người yêu cũ để đặt cho con, nhưng việc chồng/vợ bạn muốn giữ những hình ảnh của người mà mình thương yêu điều này cũng rất đỗi bình thường. Tuy nhiên để tránh những xung đột, rạn nứt không đáng có, khi muốn dùng tên người yêu cũ để đặt cho con các ông chồng/vợ nên:



- Hỏi ý kiến của chồng/vợ mình, nếu cô ấy/anh ấy đồng ý thì tốt còn không hãy từ bỏ ý định đó, bởi người hiện tại, cuộc sống hiện tại mới là của bạn, là quan trọng nhất!



- Không áp đặt, cố chấp đặt tên ngươi cũ cho con bằng mọi giá đề rồi đẩy gia đình đến chỗ hục hặc, rạn nứt.



Và bạn, nếu đã chấp nhận đề nghị của cô ấy/anh ấy hãy vui vẻ đón nhận nó như một điều hiển nhiên trong cuộc sống, rồi bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng và bình yên thôi. Cuộc sống còn rất tươi đẹp phía trước, do đó đừng để cái tên của người cũ của chồng/vợ bạn “đeo gông” cuộc đời bạn nhé!