Chào các mẹ, câu chuyện của mình hơi dài và cũng buồn nữa nhưng rất mong nhận được tư vấn của các mẹ về trường hợp của bạn mình. Khi biết chuyện của bạn mình đã rất buồn và mất cân bằng lắm í! Bạn mình xinh đẹp, giỏi giang tốt nghiệp với tấm bằng đỏ, ra trường lương của nó đã hàng nghìn USD, mức lương mà bao nhiêu đứa bạn mình ao ước. Rồi bạn mình cũng lên xe hoa về nhà chồng, qua lời bạn kể mình biết bố mẹ chồng bạn rất tâm lý, ko bắt con dâu phải về sớm cơm cơm nước nước, thậm chí những ngày bầu bì mẹ chồng còn dậy sớm để nấu cơm cho nó mang đi làm, gỡ từng cái xương cá cho nó khỏi hóc. Nghe kể mình cứ nghĩ cuộc sống với nó thật viên mãn, còn ao ước gì hơn thế. Rồi nó sinh con, những mâu thuẫn về cách chăm con bắt đầu nảy sinh không chỉ dừng lại ở đó chồng nó lại là người hay mách bố mẹ về những việc vợ làm ko ưng í mình. Bố mẹ chồng nó bắt đầu bênh con chửi nó thậm tệ. Rằng vô giáo dục, rằng cạn tàu ráo máng... Mà nói thật bạn mình ko làm gì để phải bị mắng mỏ như vậy, chưa kể ông bà có quát mắng thế nào nó cũng ko cãi lại. Sau này nó mới bảo mình liệu có phải vì thế mà ông bà được thể lấn tới chăng? Cho đến khi con của bạn mình được 2 tuổi thì bạn mình cảm thấy không thể chịu đựng được khi ngày ngày sống trong một ngôi nhà mà mình cảm thấy ngột ngạt khi trở về, nó quyết định li dị. Mang con ra thuê nhà ở riêng. Ông bà ko mảy may giữ mà còn nói con ông bà lấy đâu chả được vợ. Khi nghe bạn mình kể những chuyện này mình thấy giận ông bà ấy kinh khủng. Các mẹ biết sao trước ông bà ấy tốt với bạn mình không? Do nó kiếm được tiền, ông bà muốn lấy khoản tiền đó để mua được căn nhà đang hiện tại, khi nhà đã thuộc về tay ông bà rồi thì nó trở lên vô giá trị trong cái căn nhà ấy. Nên ông bà quay lại đối xử theo cách khác.


Giờ nhìn bạn mình một mình nuôi con, vất vả về kinh tế đã đành, con nó lại hay ốm đau mà có 2 mẹ con thật sự làm mình thấy ái ngại vô cùng! Nhìn nó mình thấy xót xa! Bực nữa là ông chồng cũng chẳng chịu chu cấp tiền nuôi con, không biết 2 mẹ con sống chết thế nào luôn.


Đấy là hoàn cảnh của bạn mình nè, nhưng giờ mình muốn nhờ các mẹ tư vấn là nó muốn sinh thêm một đứa nữa mà không muốn lấy chồng nữa. Nó bảo nó sợ cảnh mẹ chồng nàng dâu lắm rồi. Nhưng lại muốn có thêm con. single mom như thế có nên không các mẹ ơi. Mình thấy rối lắm chẳng biết khuyên nó thế nào? Các mẹ cho mình lời khuyên với! Cảm ơn các mẹ nhiều!