Các mẹ ơi tình hình la mình đang co thai 31 tuần, cũng nói thêm là sau 3 lần bi hư và sảy thai mình mới giữ được đứa này. Vậy mà bây giờ ba chồng của mình đang hấp hối, chồng mình bảo mình có về không vì mai đi sớm rồi. Mình phân vân quá, ko về thì bất hiếu mà về thì mình cũng lo lắm. Mấy hôm nay bụng cứ co bóp và đau âm ỉ, thêm nữa là mình hay mắc tiểu lắm cứ nửa tiếng là phải đi 1 lần chứ ko thể nín được mà đi xe đò thì nó chỉ ngừng có 1 lần thôi, đường đi thì xóc nữa. Các mẹ cho mình lời khuyên gấp nhé, mai là đi rồi. Ah mình về Đồng Tháp đó, khoảng 250km.