Các mẹ thông thái cho mình hoi 1 câu là "Có nên cho chồng cùng tham gia vượt cạn" hay là dùng dịch vụ sinh gia đình í


Cá nhân mình thì muốn chồng tham gia cùng để động viên, giúp đỡ và quan sát con mình khi mới chào đời. Nhưng nhiều người thì khuyên là không nên vì canh tượng lúc đó rất hãi hùng, sau này chồng bị ám anh này nọ lọ chai...


Có 1 người bạn chồng, vợ mới sinh cách đây 1 tuần, vợ sinh xong không hề nói năng đên sự khó nhọc cua vợ ra sao, chi đem chuyện vợ sinh lúc đó cái chỗ í nó to thế nào, bị rạch ra làm sao, "ghê lắm mày ơi", coi xong không ám gần vợ luôn... Mình nghĩ mà buồn cho mẹ ấy, phụ nữ đã mang nặng đe đau 9 tháng trời, đến lúc vượt cạn chồng chăng những không đỡ đần lại còn đem cái chỗ í cua mình ra mà bàn tán với bạn hữu....


Các mẹ nghĩ sao nhi?