Mình đang bầu tuần thứ 32, khoảng 5 tuần nữa mình phải về quê sinh bé. Mà đường về quê những hơn 300 km cơ. Lúc đầu thì vợ chồng mình định đi máy bay, nhưng sau đó hỏi thủ tục thì thấy phức tạp quá, nên chuyển sang đi ô tô, xe có chỗ nằm. Nhưng mình thì hay bị say xe lắm các mẹ ạ, những lần trước mình toàn phải uống thuốc, giờ thì chịu rồi. Hic, chuyến đi này làm mình thực sự lo lắng, không về cũng không được vì tết nhất đến nơi rồi mà vợ chồng mình lại đi thuê trọ, chỗ ở cũng chật chội. Có mẹ nào đã từng đi ô tô về quê sinh bé hoặc đang có dự định thì cho mình xin chút kinh nghiệm với.