Có mẹ nào từng trải chia sẻ kinh nghiệm cho em với
Chuyện là em đang mang thai được 8 tháng có lẻ rồi ạ , đây là đứa đầu lòng và em cũng đang bị dị ứng thai kỳ ngứa kinh khủng luôn không ngủ được :(
Em bắt đầu ngứa vào tháng thứ 6 vẫn chịu được nhưng chỉ 1 tháng sau đó thôi thì cơn ngứa làm em mệt mỏi , mất ngủ . Nó nổi những ề mụn mủ theo từng vùng vai , lưng , ngực , đùi trời ơi mỗi lần ngứa mà em gãi thì chỉ có nước ra máu thân hình em giờ toàn ghẻ không luôn , giờ đến tháng thứ 8 cơn ngứa vẫn không hết mà lại thêm triệu chứng khác , em mà gãi chỗ nào thì chỗ đó nổi lên từng đường như mề đay đầy hết người , bs chỉ khuyên ráng chịu đựng tới ngày sinh thôi , ban đầu ngứa còn cho thuốc uống cũng đỡ phần nào , giờ thai lớn rồi không uống hay thoa thuốc gì được nữa . hic :((
Mà ngứa như vậy có ngủ được đâu em toàn thức ngồi xem tivi hễ nằm xuống là cứ gãi suốt đêm , gãi xong em lại khóc vì sợ ngủ không được ảnh hưởng tới con của em :( , mà lạ thay ban ngày em lại đỡ ngứa và ngủ được . Cứ như vậy sinh hoạt em đảo lộn lên hết , hầu như em bị stress luôn người hay bực bội , thời gian bớt ngứa em ngủ lấy sức , ngủ dậy ăn uống xong đi tới lui trong nhà được vài tiếng em lại ngủ tiếp , cứ như vậy cho đến tối . Thấy em như vậy người nhà xót lắm mà biết sao đây . Thời điểm này em lại thêm lo là mình cứ như vậy sẽ mất sức , sợ ít vận động sẽ khó sinh . 8 tháng có lẻ rồi mà bé được 2kg thôi
Có mẹ nào giống như em không có cách nào chỉ giúp em với , em cảm ơn rất nhiều :x