Chắc tại hoocmon thay đổi nên lúc nào mình cũng thấy buồn chán. Trước khi mang thai mình kiềm chế và làm chủ bản thân khá tốt nhưng tự nhiên bây giờ nhiều khi người cứ thừ ra, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa? Trước kia mình thường xuyên đi ra ngoài chơi, nhưng từ lúc có bầu mình cứ ru rú ở nhà, chẳng muốn tiếp xúc với ai cả. Thi thoảng cũng cố đi ra ngoài cho thay đổi không khí nhưng đi về chỉ thấy mệt thêm.
Chân tay thì cứ rã rời ra, chẳng muốn làm gì. Mỗi lần phải ăn là mình nổi hết cả da gà. Cứ có chồng ở nhà giục giã liên tục thì mình mới ăn uống đầy đủ, chồng đi làm mình ở nhà cũng ăn uống qua loa rồi bị đói luôn, tuy đói nhưng vẫn không muốn ăn. Đã thế lại còn hay quên, có nhiều chẳng nhớ là mình đã uống vitamin chưa, có lúc đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy vì tưởng chưa tắt bếp. Mà trong khi đó mình đã nấu ăn, đã tắt bếp và đã ăn xong rồi.
Đôi khi thấy khó chịu trong người quá mình cứ khóc huhu và bảo với chồng mình không muốn có em bé nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc là mình rợn hết cả người, mặc dù trước kia mình rất thích và hay bế trẻ con.
Từ khi mang bầu mình cứ như biến thành ai đó chẳng phải là mình nữa...chán quá! Mình chẳng biết làm thế nào nữa, có mẹ nào bị như mình không?