Có mẹ nào siêu âm con mắc chứng spina-bifida không ạ? Giúp e với
Em tuần 18 đi siêu âm bác sỹ Cường, bác sỹ siêu âm bảo con em hộp sọ hình quả chanh. Bác sỹ siêu âm đi siêu âm lại 3 lần đều không được. Bác sỹ bảo e vào Trung tâm sàng lọc trước sinh ở Viện C. Vào đó, cô y tá ghi giấy hẹn và bảo: Nếu bác sỹ đã nói vậy thì chuẩn bị tư tưởng. Nếu lần tới siêu âm vẫn vậy thì viết đơn xin bỏ. Em nghe mà như chết điếng. Em cũng tìm hiểu và tuyệt vọng quá. Em 3 năm sau cưới mới có thai, năm nay cũng 29 tuổi rồi. Nếu quả như vậy thì đó đúng là cú shock lớn nhất đối với em.
Cả tuần nay e k ăn, k ngủ được. Chỉ biết khóc và khóc. Cảm thấy ko còn niềm hi vọng nào vào cuộc đời này nữa. Thật lòng, em vẫn bảo dù thế nào cũng là con em, e sẽ sinh nó và chăm sóc nó. Nhưng quả thực, trong lòng e đau như cắt. Bây giờ k tha thiết bất cứ việc gì nữa. Cứ mỗi lần con máy trong bụng, là nước mắt lại tuôn trào. Trước mặt chồng cứ tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng đêm đến em khóc ngất như k còn có thể thở được nữa.
Có mẹ nào như em chưa ạ? Cho em lời khuyên vào lúc này nữa. 5.9 bác sỹ hẹn siêu âm hội chuẩn. Từ giờ đến hôm đó, e k biết có còn sống nổi k nữa.