Sắp đến ngày sanh rồi nên ngày nào bụng em cũng bị chặng khó chịu và khó thở lắm. Bụng thì tụt xuống dưới nhiều và phía dưới có dấu hiệu dựt dựt, tuy nhiên em không thể nghe tiếng nấc cục của con nên không thể xát nhận con đã quay đầu xuống dưới chưa !. Mấy hôm nay con trai em vẫn quậy bình thường nhưng cường độ thì giảm đi một chút, dể thở hơn và khu vực bao tử không còn bị con chèn ép nữa. Bị chặng bụng dưới chỉ đứng thôi chứ nằm chút xíu là mệt và khó thở nên phải lăn qua lăn lại. Có phải con quay đầu xuống và chui xuống tử cung nên con sẽ không còn quậy nhiều nữa hay ko? em lo lắm cứ sợ con ko quậy thì sẽ nguy hiểm.


MẸ chồng em nói bị chặng bụng cho đến khi đẻ luôn và lúc con sắp chui ra thì con quậy nhiều lắm nên sẽ đau. Bây giờ đi cứ phải ôm cái bụng to tướng.