có mẹ nào mang bầu mà chồng bắt nghỉ việc ở nhà dưỡng thai không?
hic,mình mang bầu được 2 tháng mà hem bik,đi Đà lạt chơi với ox 4 hôm,tung tăng nhảy nhót,về đi làm bình thường được 3,4 bữa thì bị động thai ra máu,mình biết không phải kinh nguyệt vì mình nghi mình có bầu rùi,vả lại ra máu nhưng đau bụng dữ dội,thế là phải cấp cứu,mình nghỉ làm 1 tuần,nằm yên tĩnh dưỡng,may mà qua 1,2 hôm thì em bé không sao nữa,nhưng từ đó ox mình bắt đầu cằn nhằn không cho mình đi làm nữa,trong khi đây là cv mình rất thích,lương lại khá,mình phản đói việc nghỉ làm,thế là 2 vc cãi nhau liên miên,chồng mình bảo mình là bà mẹ ác độc,không biết thương con,lỡ có mệnh hệ gì thì ân hận cả đời,chồng mình làm căng lắm,bắt mình 1 là nghỉ việc,2 là ly dị.bố mẹ mình cũng sợ sk mình không tốt nên ủng hộ chồng mình lun,mình rất buồn và sau nhiều đêm suy nghĩ,mình đã nghe theo chồng,mình nghỉ việc ở nhà dưỡng thai chờ sinh con,đến nay mình đã được 29w rùi,mẹ khỏe,bé khỏe,nhưng thật sự là ở nhà 1 mình rất buồn,chồng mình đi làm cách nhà 30km,nhưng vì đặc thù cv không được về đêm,tới thứ 6 mới về nhà thui,ở nhà đến thứ 2 lại đi,thế là 2 mẹ con mình lủi thủi ở nhà buồn lắm,không biết làm gì,ban ngày thì lên nhà mẹ mình chơi,nhà mình ở gần nhà mẹ mình,tối 2 mẹ con về nhà ngủ,hicc,nhiều đêm tủi thân nằm khóc,trước kia mình đi làm cả ngày bận rộn,mệt mỏi,ít nhớ chồng,tối về đến nhà mệt lả nên ngủ 1 giấc không phải nghĩ ngợi gì,giờ cả ngày rảnh rỗi,nhớ ox,đôi khi vì con nên cố gắng chứ biết sao giờ,mong mau đến ngày khai hoa nở nhụy để ôm con,bận bịu với con cho mau hết thời gian,chứ ở không thế này chán quá,mình ăn ít,lười ăn,nên cũng không tăng cân nhiều,gần 30w mà lên đc 10kg,bụng thì bé tí tẹo,tuần sau đi s.a lạy trời cho con được 1,5kg,hông thì bùn chít mật...hic :Sad: