Chào các mẹ !


Mình đang 29 tuần, đi làm bình thường, làm chỉ ở lầu 1 thôi, làm marketing nên cũng ít đi đâu chỉ có lên xuống lầu 1 cv thôi, nhưng cả tuần này mình mỏi chân kinh khủng, nhất là bàn chân và lòng bàn chân, đêm nào cũng phải nhờ ox massage giúp ấy (trông tội nghiệp thật các mẹ à)


cả tùận này từ dưng kén ăn nữa chứ, mấy chỗ gần cty ăn chỗ nào mình cũng chê cả, tiếc là khu quận 1 ăn gì cũng vừa đắt mà mình kén nên cứ chê ko ngon ko àh, chỉ có chiều về nhà ăn được thôi, trưa 3 hôm nay là bótay rùi. ăn kèm cái khác ko à, trước giờ ko nghén ko ói, ko kén ăn vậy đâu chỉ mới bị 3 hôm nay thôi, nhưng vẫn uống sữa và ăn cái khác đều đặn


có mẹ nào bị giống mình ko vậy chia sẻ với mình nhé. !!!!!