Có chị nào tư vấn giúp em, sau sinh mình có thể tự giữ con một mình được ko?
Tình hình là em đang mang thai 6 tháng rồi, qua Tết tầm tháng 4 em sinh, e có đầy đủ cả chồng, bố mẹ ruột và ba mẹ chồng.
Đáng lý ra e định sinh xong, thì xin phép về nhà mẹ ruột ở khoảng 3-4 tháng cho cứng cáp, rồi về lại nhà chồng, và đi làm thì gửi con nhờ bà ngoại trông dùm (sáng mang qua gửi, chiều tối đón về), đến khoảng 1 tuổi thì gửi nhà trẻ, vì nhà gia đình hai bên cũng ở trong TPHCM, nên qua lại rất tiện.
Nhưng mọi việc không như dự định của em. Tình hình lại có chuyển biến rất xấu. Mẹ ruột em đột nhiên gặp trục trặc về kinh tế, em phải dùng từ là rất khó khăn, làm mẹ em bị shock rất nặng, bệnh tình bấy lâu nay tiềm ẩn bây giờ bộc phát nặng. Bố em chuẩn bị đưa mẹ về quê cho yên tĩnh, và cũng ko còn đủ sức khỏe, khả năng, cũng như tài chính để có thể chăm lo cho em. Mẹ em rất lo và rất buồn về điều này. Rất sợ em sinh đẻ ở đây bơ vơ một mình, mỗi lần nhắc đến chuyện này, mẹ lại khóc làm ảnh hưởng sức khỏe làm em rất đau lòng. Nhưng ở lại Tp thì ko ổn nữa rồi (nguyên nhân cụ thể em ko thể nói, mong các chị thông cảm), và em thì cũng ko thể theo mẹ về quê đề làm gánh nặng cho bố mẹ nữa. Bản thân em thì không muốn bố mẹ phải lo lắng về mình nhiều như vậy.
Vì vậy, e định sinh xong sẽ vẫn ở nhà chồng, nhưng mà bố mẹ chồng em bận đi làm suốt, nên em nhờ các chị các mẹ trên đây, có thể tư vấn giúp em, có cách nào sắp xếp sao cho sau khi sinh mình có thể tự lo được, mà ko làm phiền đến bố mẹ ko?
Em là con một, nên cũng chẳng có chị em gì, chồng em lại là con trai út. Hai vợ chồng em làm chung Cty, nên em nghỉ thai sản rồi thì chồng em đâu thể xin nghỉ chung để chăm lo cho em được, vả lại hoàn cảnh kinh tế cũng ko cho phép nữa, hic.
Hai chị chồng em thì ở riêng cũng có công việc và con cái đùm đề.
Bên nhà mẹ em bây giờ hoàn cảnh như thế, em ko muốn phiền đến ba mẹ nữa,
Ba mẹ chồng em thì đi làm phụ cho nhà người ta, sáng 3-4h sáng đã đi, chiều 6-7h tối mới về, chỉ có thể giúp em cơm nước buổi chiều thôi.
Ngoài ra về vấn đề kinh tế nữa, gia đình hai bên đều ko khá giả gì, nên tụi em cũng phải tự lực lo tất cả, mà Cty vợ chồng em đang làm là Cty tư nhân siêu nhỏ, nên em cũng chẳng có chế độ BHYT-XH gì cả.
Em nghĩ lại mọi thứ tự dưng rất bế tắc, khó khăn dồn dập, nhưng mà em tin mình sẽ vượt qua được, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, phải ko các chị?
Mong chị nào có kinh nghiệm, hướng dẫn giúp em cách thu xếp như thế nào để mình có thể tự lo mọi thứ được?