Cả nhà ơi, có ai khổ như em không? Em đang có bầu tuần thứ 27 mà đã tăng 14kg rồi. Bác sĩ của em lần nào khám cũng kêu ầm lên vì thấy em tăng cân nhiều quá. Bác ý bắt em không được uống sữa bầu nữa, không được ăn nhiều tinh bột, không ăn đồ rán, xào, dầu mỡ, đường... Nói túm lại là em chỉ được uống sữa tươi không đường và ăn đồ luộc.
Hu hu, em thấy đau khổ lắm. Mọi người đến tầm tháng như em thì nhu cầu ăn uống tăng lên và được ăn rất nhiều, đằng này em lại chẳng được ăn gì mấy. Mà khổ nỗi em tăng cân có phải do ăn nhiều quá đâu. Em biết là mình hấp thụ tốt nên đã có ý thức ăn uống rất hạn chế, mỗi bữa chỉ ăn lưng chén cơm, ăn thịt nạc, không ăn mỡ, đường ăn rất ít, thế mà cân nặng vẫn lên vù vù. Bây giờ lại phải hạn chế hơn nữa thì em làm sao mà chịu nổi.
Các chị cho em hỏi, mọi người có bầu có tăng cân nhiều như em không, có bị bác sĩ cấm ăn không? Phải làm gì để đỡ thèm ăn bây giờ hả các chị ơi? Tình hình trước khi đẻ đã phải kiêng ăn, đẻ xong còn phải kiêng kỹ hơn thì còn gì khổ bằng...