Em không biết là như thế là như thế nào.


Hôm qua đang ngồi ăn cơm em cảm nhận rõ nó trào ra (như hồi em bị ý), lúc sau kiểm tra thấy ướt nhiều, phải thay ngay quần trong lẫn ngoài, chứ ko phải hơi hơi.


Hôm nay đang ngồi làm việc cũng thấy hơi hơi, ra ít hơn hôm qua nhưng làm ẩm ẩm cái bvs của em rồi.


Nước không mùi gì cả.



Em cũng ko lo lắm, vì ngày xưa hồi chưa lấy chồng, cứ gần đến ngày bị thì em cũng bị nước ra như thế. (nhưng cũng thỉnh thoảng thôi)



Nhưng lâu rồi từ hồi có bầu em cũng ko có hiện tượng này. Vậy em hỏi kinh nghiệm các chị có ai bị như em, hoặc biết gì về cái "nước" đấy ko ạ. Em cám ơn các chị nhiều!