Tập 1 mình đẻ mổ rồi, nằm im ngoan ngoãn sau màn chắn, nhìn cái đồng hồ trong phòng mổ viện PSHN, lắng nghe bác sỹ vừa buôn chuyên vừa hành động, hồi hộp tưởng tượng ra họ đang làm gì mình.
Về sau, con bé hàng xóm nhà mình nó bảo là nó không thèm hồi hộp, nó nhìn qua phản chiếu của khung đèn mổ (làm bằng inox sáng như gương, các mẹ đã mổ rồi biết mà), thấy hết bác sỹ đang cắt rạch hay làm gì mình, toàn bộ ca mổ luôn. Bình thường con bé này cũng gan lì ghê gớm lắm nên chắc nó nói đúng.
Mình đâm ra tò mò, còn 3 tuần nữa là lại sinh tập 2, cũng đẻ mổ, và chắc là lần cuối vì mình sợ chửa đẻ lắm rồi. Vậy nó là cơ hội cuối cùng để mình xem họ mổ mình thế nào. Mình có nên lén nhìn qua khung đèn chiếu không nhỉ. Nghĩ cũng sợ, nhưng không xem thì vĩnh viễn không bao giờ biết nữa.
Có mẹ nào đã từng bạo gan xem trộm được ca mổ đẻ của chính mình chưa, vào chia sẻ cho mình chút kinh nghiệm. Mình thật sự băn khoăn.