Em đang trải qa cơn khủng hoảng tinh thần.. Em thề là em sợ lắm lắm lắm... Vc em yêu nhau tơi' nay là 13 năm.. Lấy nhau đc 2 năm mà chuyện con cái thì lận đận đủ đường! Em đã từng sảy tự nhiên 2 lần: lần 1 là 5 tuần trước khi cưới em đã ko biét mình chửa mà vẫn đi máy bay xa nửa vòng trái đất bê vác vali ( bsi cho uống thuốc để đẩy ra nốt); lần 2 là 7 tuần vào khoảng tháng 10/2014 phát hiện thai pt chậm, ra máu nâu nhạt và vào C nằm thì tối là mất con (làm thủ thuật). Bao nhiêu nỗi niềm cố gắng của 2 vc để có em bé mà tháng nào mong 2v cũng hụt... Hụt xong tơi' khi chửa thì sẩy! Lần này em dính 1 cách tình cờ khi mà trước đó thả thì ko thấy, tháng tiếp thả có 2,3 lần thì lại dính ngay lập tức... Bao niềm vui, bao nỗi niềm của 1 người mong đc làm cha làm mẹ dâng trào.. Em chậm kinh 1 cái là đi thử máu ngay vì bít thử qe sẽ chưa lên.. Thử cách 2 ngày môt thì thấy số beta tăng.. Em đi thăm khám bsi nguyệt ỏ hàng cót ngay( vì nghe bác là trưởng hay phó khoa sản j viện C, giờ đầu em quay cuồng em ko nhớ nổi).. Bsi kê thuốc nội tiết, vitamin, tăng hệ miễn dịch cho bà bầu .. Em rất rất tin tưởng và lại còn bị nghén nặng, càng nghĩ con khoẻ lắm đây nên mẹ mới bị nghén ntn... Chờ tới đủ 12 tuần để 2 vc hồ hởi xem giới tính con là gì thì sét đánh ngang tai: thai nhi ko có hộp sọ( con vẫn có não vẫn đầy đủ bt chỉ là ko có hộp sọ bảo bọc bảo vệ xung quanh)... Em thật ko ngờ và ko tin vào tai .. Phi vội vàng lên thái thịnh sâ ( vì lúc đó là 7h tối) thì họ chẩn đoán i chang... Em ko hiểu vì sao con em lại bị như thế??? Hỏi bsi thì họ hỏi em có bị sốt cảm ốm gì trong 8 tuần đầu tiên ko? Hỏi bsi ở thái thịnh thì cũng nói cái nè ko phải do gen của bố hay của mẹ, đến lần có thai sau sẽ ko vấn đề gì.. do luc' chửa ko may bị sốt ốm.. Em nghĩ mãi chăcs chắn em ko ốm sốt bao giờ từ khi bít mang thai.. Nhưng đi lang thang 1 mình chán đời thì em ngẫm ra hoá ra đợt em sửa nhà thờ tổ ở qê đi đi về về 1 tháng trời mưa gió nên đã bị cảm sốt ngay lúc cấn thai( mà em ko hề bít mình có thai lúc ấy)... em mai sẽ phải lên viện C chản đoán lại và nếu đúng sẽ fai làm thủ thuật... Em ko hiểu là bsi thì nói thế nhưng đọc tìm hiểu qa mạng lại nói do thiếu acid folic hay B9 j đó... Còn có chị chửa 2 lần đều bị như vậy... Em giờ đang hoang mang sợ hãi.. Sợ cảm giác lên bàn làm thủ thuật như chết đi sống lại.. Sợ cảm giác mất con... Sợ bị chồng nghĩ vợ đoảng chưa? Ko nên hồn.. Nghĩ nh lắm... Các mẹ ai bị như em có kinh nghiệm hay có ai thân qen bị thì chia sê kinh nghiệm với em mới ko em sợ lắm huhuhu


Gởi từ ứng dụng Webtretho của made_in_vantit