Có rất nhiều nguy hiểm có thể xảy đến với mẹ và bé khi gặp biến chứng trong quá trình sinh. C
lip đắt giá này đã ghi lại một phép lạ xảy ra trong phòng sinh...



Bạn tin không: phép lạ là có thật. Khi đứa trẻ này sinh ra với cơ hội sống chỉ là 50:50 và hầu như tất cả mọi người đều lắc đầu tuyệt vọng; thì một nhóm các bác sĩ và y tá đã cố hết sức mình mang em bé trở lại với cuộc sống…



Clip này dựng lại câu chuyện đã xảy ra nhiều thập kỷ trước đây và lấy cảm hứng từ một y tá mẫn cán với công việc và có lòng yêu thương vô bờ. Chính cô ấy là người đã tất tả làm tất cả những gì có thể mang đứa trẻ đã bước qua bên kia thế giới phải trở lại và sống sót một cách thần kỳ.



Hãy bỏ ra chưa tới 20 giây, bạn sẽ vượt qua các rào cản ngôn ngữ (clip phụ đề tiếng Pháp) để sống với những cảm xúc từ hy vọng, thất vọng rồi lại vỡ òa niềm hạnh phúc…



Câu chuyện kể về một ca sinh nở gặp
biến chứng trong quá trình sinh
, em bé bị suy tim trước khi được lôi ra khỏi bụng mẹ. Toàn thân em tím tái và không có bất cứ một dấu hiệu nào của sự sống. Người y tá phúc hậu liên tục lau người cho em bé, xoa ngực em, sơ cứu cho đứa bé và dùng tay đánh vào mông đứa trẻ với tất cả niềm hy vọng sẽ nghe được bé cất tiếng khóc chào đời



Rồi cô ấy lắc đầu, thất vọng…



Rồi vị bác sĩ vừa xong ca đỡ đẻ, cũng xắn tay vào hồi sức cho em bé. Chính ông cũng buồn bã lắc đầu trước thân hình mềm oặt không sức sống của đứa trẻ… B
iến chứng trong quá trình sinh là điều có thể xảy ra mà không ai có thể lường trước. Không ít trường hợp bác sĩ phải đau đớn bó tay.



Nhưng họ không đầu hàng thần chết. Phép lạ xảy ra khi tất cả đều tuyệt vọng… Em bé đã hồi sinh sau
biến chứng trong quá trình sinh.



Xem clip để thấm thía hết ý nghĩa của sự hy vọng và sức mạnh của tình yêu thương.