Chào cả nhà, tình hình là em bức xúc quá, ko biết nói cùng ai. Em đang mang thai tuần thứ 19, cv của em là NV Bán hàng quốc tế. Trước đấy em làm nv marketing nhưng vì ko thể hợp tác cùng sếp trong cv này nên lúc em quyết định sẽ sinh con em đã xin nghỉ việc. Sếp hẹn gặp vài lần thuyết phục em ở lại và đề nghị em cv hiện tại với mức lương gấp rưỡi nhưng để HD 6 tháng. Em rất băn khoăn vì HD 6 tháng thì lúc hết HD nếu em có mang bầu thì mới chỉ ở tháng thứ 4. Nhưng vì tính cả nể và cả tính ko háo hức đón chờ những sự thay đổi nên em đã ở lại. Giờ đây điều em ko mong đợi đã đến. Sếp gọi em nói chuyện, nêu ra tất cả các lý do mà em nên suy nghĩ đến vc nghỉ việc và nếu không thì em sẽ phải quay lại công việc cũ với mức lương chỉ bằng 1 nửa hiện tại. Sếp thừa biết là em đang bầu bí, đâu dễ để tìm 1 cv mới nên mới ép mình như vậy. Nếu làm ở đây nữa thì phải nói là thấy nhục nhưng nếu không làm ở đây nữa, thì biết tìm việc ở đâu. Tuy là em có kinh nghiệm và năng lực nhưng bầu bí thế này>>>Biết làm sao đây hả các bác hu hu???