Chào các mẹ!!


em có bà chị họ vừa sinh mỗ bên PSQT,do Bác sĩ Thanh Tâm - Trưởng khoa sản trực tiếp mỗ cho chị ấy.và xin nói thêm là chị ấy mỗ lần 2,lần trc cũng mỗ bên PSQT.sau khi mổ 3 ngày bổng nhiên chị ấy đau bụng dữ dội ,các bác sĩ đã cho siêu âm chẩn đoán thì nói với người nhà là ko có gì bất thường cả.sau đó bắt chị ấy nằm thêm 3 ngày nữa cũng theo dỏi xem có mổ lại ko thì đột nhiên chướng bụng căng to chảy nước vàng ra cả thau,người tím tái.người nhà sợ quá kêu bác sỉ thì mới lật đật đem vào phòng mỗ lần 2,sau khi mỗ xong thì bác sĩ Thanh tâm mới gọi người nhà vào năn nỉ bảo là do sai xuất trong quá trình mỗ đặt ống thông tiểu gì đó sai vị trí đồng thời bị nhiễm trùng vết thương,nếu ko mỗ kịp thời thì sẽ bể bọng đái gây ra tử vong.bác sĩ xin lỗi gia đình và xin chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình 20 triệu đồng.xin gia đình đừng làm lớn chuyện,người nhà thấy bác sỉ hiền lành khóc lóc năn nỉ nên củng thôi ko làm lớn chuyện,điều thắc mắc là tại sao chị mình bị vậy mà ko cho mỗ liền đ63 chị ấy như vậy mới chịu mỗ? hay bệnh viện này quá làm tiền.hic,bệnh viện bắt chị ấy phải ở lại 3 tuần nửa để theo dõi,tiền viện phí mỗ lần 2 tiền phòng+tiền dưỡng em bé ăn uống sinh hoạt tổng chi phí hiện h đã 50 triệu,chưa tính tiền ở lại 3 tuần nữa chắc chi phí lên 60 triệu quá.Hiện h chị ấy nằm lấu 2 phòng 202 đấy các mẹ,m sợ bệnh viện này quá chắc ko dám qua đây sinh quá.