Chuyện hú vía, em suýt mất con vì bác sỹ siêu âm PSHN, các mẹ lưu ý
Giờ rắn con của em đã được 4 tháng rồi, trộm vía cháu rắn rỏi cứng cáp nhìn yêu lắm ạ. Ngắm con mà đôi khi em vẫn rùng mình vì suýt nữa 2 mẹ con gặp nạn nên giờ em xin viết ra đây để các mẹ bầu tháng cuối lưu ý ạ.
Chẳng là tháng thứ 9, em hay bị ẩm quần lót, tính cẩn thận nên em rất sợ là bị rỉ ối, em đi siêu âm ở 2 chỗ bác sỹ Vỹ và 25 Thái Thịnh, bs đều bảo em là ối ít.
Em tích cực uống nước và có nhờ 1 chị trong PSHN để làm hồ sơ cũng như sẽ giúp cho em trong lúc vượt cạn luôn. Đến tuần 37 em cứ nóng ruột nóng gan, quần lót vẫn ẩm, đi siêu âm ngoài vẫn thiếu ối, nên em không yên tâm. Em gọi điện nhờ chị ý, chị ý bảo vào bệnh viện chị ý nhờ siêu âm cho, bs hẹn 1 tuần siêu âm lại, nhưng con gái bạn mẹ em bầu trước em mấy tuần bị cạn ối rât nhanh,, nên cẩn thận ngày nào em cũng đi kiểm tra.
Đến khi em tròn 39 tuần, đi siêu âm ở ngoài bs nói em ít ối quá, lo lắm, em xin chị ý cho em mổ đẻ, nhưng chị ý không cho, bảo yên tâm, lại vào bv bác sĩ siêu âm lại, lóp ngóp vào lần nào bs cũng bảo tốt lắm.
Thứ 2, ngày 15/7/2013, bs ngoài lại bảo em ít ối, lại vào bv kiểm tra song song, bs bệnh viện thì lại bảo: ối mênh mông, thứ 5 quay lại khám.
Tối thứ 2, 2 vợ chồng em tự dưng như ngồi trong đống lửa, chồng em bảo thôi nhờ bà khác, xin mổ luôn. Alo xin số điện thoại của 1 bà khác, nhà em nói luôn xin sáng mai mổ, bà ý hẹn sáng hôm sau đến
7h sáng thứ 3, ngày 16/7, em đến bv với tâm trạng lăn tăn, hay nghe bs trong viện, để đẻ thường nhỉ. Nhưng thôi, đến rồi, quyết định thôi. 9h em vào nhà A2 chờ sinh, siêu âm, bs nói hết sạch ối rồi, mổ ngay thôi, 11h em được mổ, và lúc mổ, chọc ối ra hầu như chẳng còn tí nước ối nào.
Các chị nghĩ xem , lúc đấy em hú vía quá, cứ nghe mấy bà siêu âm trong bệnh viện, thứ 5 mới quay lại siêu âm lại thì con em sẽ ra sao ???
Em kể chuyện này ra đây để khuyên các mẹ:
- Tháng cuối nên đi kiểm tra thường xuyên;
- Nếu có bất thường gì, nên kiểm tra song song 2 nơi;
- Nếu có tình trạng rỉ ối, ra cổng bv Bạch Mai mua giấy quỳ về thử xem là nước tiểu hay là ối
- Đôi khi nên tin vào linh tính, vào bản thân của mình. Bs họ chỉ làm việc như cái máy vì 1 ngày họ tiếp hàng trăm ca, chỉ có mình mình là hiểu bản thân mình nhất