Chào tất cả những bà mẹ thông thái và can đảm. Em có thai được 31 tuần rồi. Thời gian gần đây em rất hoang mang về việc sinh em bé. Hic. Nghe hết người này đến người kia kể về quá trình sinh em bé mà em thấy lo và sợ quá. Không biết có vượt qua được không? Biết rằng sinh con ra là 1 hạnh phúc nhưng sao em vẫn thấy sợ. Đã thế cô em vừa kể về đẻ mổ mà em nghe như muốn ngất đi nếu đẻ mổ, nào la vẫn biết bác sĩ làm gì khi đã tiêm thuốc gây tê, nào là khâu 6 lần mới xong, nào là 2 ngày sau vẫn thấy đau(đau hơn đau đẻ,hic:Sad:). Mà nghe ai đó kể về đẻ thường cũng thấy sợ, nào là phải rạch âm đạo, sau khi đẻ thì đau âm đạo hơn đẻ thường. Có mẹ nào giúp em chuẩn bị tinh thần ổn định trước khi đẻ không? Em sắp khủng hoảng đến nơi rồi. Em sợ baby nhà em ở trong bụng cũng ảnh hưởng vì tinh thần em thế này mà...