Chuẩn bị sinh con năm 2012 - Tầng 10 - Năm mới và những niềm vui mới !!!
Tham gia nhà mình đã lâu, hôm nay tớ xin mạn phép xây nhà mới để chị em mình đón chào năm mới và có một góc nhỏ để chia sẻ cùng nhau.
Tớ tham gia nhà mình trong một giai đoạn thật buồn, mong con rồi mất con với những nỗi lo lắng, bất an ...rồi tìm tới nhà mình, mọi người thật quan tâm, tình cảm, làm cho mình quên đi cảm giác đơn độc trong hành trình tìm con, cảm ơn các nàng nhiều lắm !!!
Ngày xưa khi mới nghe các mẹ nói đến chữ " duyên " với con mình cũng ko thực sự tin lắm, rồi ở nhà mình, mình lần lượt được chứng kiến các kỳ tích, những sự xuất hiện đầy bất ngờ của các bé con ...và rồi vào một lúc thật bất ngờ, mình cũng một lần nữa được nhận một món quà bất ngờ - một Điều Kỳ Diệu !!!
Thời gian chờ con của mình gần 3 năm, ko ngắn, nhưng cũng chưa đủ dài bằng một vài nàng trong nhà mình, nhưng bây giờ khi bé về rồi, mình nghĩ quãng thời gian đó có lẽ là Vừa Đủ - đủ để mong chờ, đủ để suy nghĩ, đủ cho cả những yêu thương, để học cách trân trọng những gì mình có... Năm mới chúc các mẹ đang mong con của nhà mình nhanh chạm tới thời điểm Vừa Đủ của chính mình - có thể là 1 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm hay có 5,6 năm đi nữa ... Hãy luôn tin vào chữ Duyên và những điều Kỳ Diệu !!!
Chúc chị April, Shinichi, chị sutuxoan, Ebow, bapngo, Nhi, kathy, miengcucuoituoi, Cat, Suri, anduongloan ...sẽ sớm nhận được điều Kỳ diệu của riêng mình !!! Chúc các mẹ bầu và các bé con khỏe mạnh, bình an trong suốt 9 tháng 10 ngày !!!