Gửi các mẹ thông thái.


E, đang ở tuần thai 39, chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày sinh mà em chưa có dấu hiệu gì cả. đi khám BS nói là em bé còn trên cao lắm, về tích cực đi bộ vào (BS nói như thế từ tuần 37 cơ). Từ đó ngày nào em cũng đi bộ (ngày khoảng 3-4 tiếng) mà cũng ko thấy bụng sụt xuống gì cả, chân thì có phù. Em đã nghỉ làm ở nhà để chờ sinh nhưng suốt ruột quá các mẹ à, em rất sợ sinh mổ nhưng cứ tình trạng này thì làm sao mà sinh thường được đây? Con thì vẫn đạp đều đều. (mà em chỉ thấy đêm thì bé hay gò, còn ban ngày thì ít lắm) Có mẹ nào giống trường hợp của em ko ạ? Cho em một ít kinh nghiệm với...Heo me.:|